*** Truyện mang tính chất hư cấu nhưng không chép mạng _._
Chuyện kể là vào một năm tôi lên lớp 5 . Hôm đó , vào ngày khai giảng trường nên tôi đến rất sớm để trực nhật . Đi trên đường tôi cảm thấy rất khoan khoái bởi mùi cỏ cây loan khắp nơi .Hôm nay mọi người đi lại rất đông tuy đây mới là sáng sớm . Những cậu bé lớp 1 đang tung tăng cặp sách bên cha mẹ để tới ngôi trường thứ 2 của các em . Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng tôi nghe thấy tiếng khóc vang đâu đây . Tôi đi lần theo tiếng khóc và dần dần thấy bóng dáng một em bé ở hẻm . Tôi thấy một chú bé tay đang cầm một que kẹo và cứ ngồi khóc . Thấy lạ , tôi liền chạy tới hỏi thăm :
_ Em ơi , sao em lại ở chiếc hẻm này khóc một mình vậy ?
Cậu bé nức nở trả lời :
_ Dạ chị , em bị lạc mất mẹ rồi
Tôi nghe vậy liền dắt tay cậu và đưa đến chỗ loa phát thanh gần đó . Nhờ một số thông tin cậu bé nói và phát thanh loan tin thì chẳng mấy chốc cậu bé đã tìm thấy mẹ . Mẹ cậu bé tới và cảm ơn tôi rất nhiều . Cô còn ngỏ lời muốn mời tôi tới nhà cô chơi nhưng vì sắp muộn nên tôi liền tạm biệt cô và tới trường . Hôm đó tôi rất vui . Vui vì tôi đã làm một chuyện vô cùng tốt !