TL:
Mùa đông đã đến thật rồi! Mùa đông - mùa của giá lạnh, của sự héo tàn. Nhưng chính cái lạnh lẽo đã khiến con người gần nhau hơn, quây quần bên lò sưởi ấm áp.
Khi ông mặt trời lười thức giấc cũng là lúc trời bắt đầu xuất hiện những đợt gió lạnh. Mùa đông, khi gió mùa đông bắc tràn về cùng với cái lạnh khắc nghiệt khiến cho đường phố cũng vắng vẻ hơn mọi mùa. Khác với mùa hè, mùa đông dường như những tia nắng vàng đọng trên những tán lá đã biến mất. Ngoài đường loáng thoáng vài bóng người , cả trẻ em lẫn người già trên đường đều mặc những chiếc áo len , áo bông , quàng khăn chống lạnh.
Lác đác vài chiếc lá vàng đang rơi xuống cùng với những hạt mưa nhỏ bé , tinh nghịch. Cây cối trong vườn chỉ là những cành cây khẳng khiu đã trút hết lá như những cánh tay gầy guộc trông thật thương hại , xót xa. Sáng sớm, không còn tiếng chim hót, có lẽ chúng đã rủ nhau đi về phương Nam để tránh rét. Ông mặt trời ngủ trong những lớp mây dày để đợi đến mùa xuân ấm áp. Các nàng hoa hồng , hoa cúc đều ủ rũ, buồn rầu và nhợt nhạt.
Ngoài trời hạt mưa không lớn, nhưng mang theo cái lạnh rét buốt của mùa đông. Mưa không đủ làm ta ướt hết như những cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ nhưng lại mang theo một sự âm ỉ thấm vào từng thớ thịt cùng hơi lạnh của gió bắc. Hôm nay em được mẹ giao cho trông nhà giúp mẹ để mẹ đi làm. Ngồi nhìn trước cửa sổ , toàn cảnh đường phố mùa đông trong cơn mưa phùn hiện ra trong mắt em. Gió mùa đông bắc thổi đều đặn mang đến cảm giác tê tái da thịt. Em hay xem dự báo thời tiết và hay thấy những nơi nhiệt độ xuống thấp quá nên có tuyết, mặc dù lạnh nhưng nhìn thật đẹp.
Em rất thích mùa đông vì có thể ngồi bên ánh lửa bập bùng, được nhìn cảnh vật như khác lạ. Mùa đông cũng là mùa yêu thích của nhiều người khi cùng nhau dạo phố hay tận hượng cái giá lạnh không oi bức ,nóng nực như mùa hè. Mùa đông cũng không phải chỉ có bầu trời xám xịt, cái lạnh thấu xương, mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn nếu chúng ta biết truyền cho nhau hơi ấm giữa cuộc đời này.