khăn quàng đỏ ngày ngày theo chúng ta tới trường, cùng chúng ta học tập, vui chơi, Cùng chúng ta san sẻ bao thú vui nỗi buồn trở và thành hành trang thân thương đối với mỗi đội viên chúng ta. đồng thời nó cũng là một phần lá cờ của Tổ quốc.
màu đỏ của chiếc khăn quàng như là máu đổ ngoài mặt trận của bao anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh cho Tổ quốc, nước non được độc lập, tự do. chiếc khăn ấy như nhắc nhở chúng ta về những lịch sử chiến thắng oai hùng của dân tộc, nhắc ta về “Uống nước nhớ nguồn”. chiếc khăn màu đỏ ấy nhắn nhủ ta tự hào về truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Bởi chúng ta có quyền tự hào về những anh đã hy sinh cho đất nước, những người mang tính mạng ra để thành lập một đất nước mới.
Hành động anh dũng của những thế hệ đội viên đã tô thắm thêm lá cờ đội, tô thắm chiếc khăn quàng, làm rạng rỡ truyền thống “Lớp cha trước, lớp con sau…” Thật tự hào khi ta được đứng trong đội ngũ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, được đeo trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm.
Vậy mà tiếc, buồn khi tôi phải nêu lên hiện tượng đáng chê trác: Trong số những đội viên, có không ít bạn không hiểu được ý nghĩa sâu sắc của chiếc khăn quàng, không cảm nhận được niềm vinh hạnh, tự hào khi được mang chiếc khăn quàng đội viên trên vai.
Bởi vậy, việc đeo khăn quàng với những bạn ấy là điều bắt buộc. Nhiều bạn đeo khăn rất cẩu thả, tùy tiện, vội vàng buộc thắt nút, khiến cho chiếc khăn lộn xộn, xộc xệch, không đúng nghi thức của đội. Có những bạn chẳng hề trân trọng chiếc khăn, bạ đâu vứt đấy, dùng làm giẻ lau bảng, lau bút hoặc trở thành đồ chơi để quăng, vụt.
Nét đẹp đội viên không chỉ thể hiện qua kết quả học tập, ở trang phục quần áo, ở những tài năng, năng khiếu… mà được thể hiện ở hành động, việc làm mỗi ngày, trước hết ở việc tuân thủ tốt nghi thức đội viên, đặc biệt là ý thức đeo chiếc khăn quàng mỗi ngày đến trường, ở những nhận thức đúng đắn về ý nghĩa sâu sắc của chiếc khăn quàng, về truyền thống của đội.
Chúng ta phải hiểu được mang chiếc khăn quàng đỏ trên vai là một niềm vinh hạnh tự hào của người học sinh, đội viên.làm được như vậy sẽ nhận được bao ánh nhìn trìu mến, yêu thương của mọi người, sẽ thấy như vang lên trong tim lời hát:
“những cháu hãy cố gắng
Cháu Bác Hồ Chí Minh”
Toàn liên đội chúng ta hãy lên trào lưu thi đua học tập, “Tiến bước lên Đoàn”, để xứng đáng với Đội, với chiếc khăn quàng đỏ, xứng là một nhóm viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và là một thiếu niên xứng đáng với cháu ngoan Bác Hồ.
chúng bn hok tốt!!!
cho mik xin hay nhất!