Lớp tôy cô bắt viết tận 3 mặt cơ;-; Mong chủ tus vẫn nhận ạ:<(Mở bài của tôy hơi giống mạng nhưng phần sau không giống đou nhé)
$@Su$
$#nocopy$
Xin hay nhất...(Chữ hơi xấu thông cảm._.)
Cho tam giác ABC vuông góc ở A (AB < AC) ,kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Lấy điểm D thuộc tia đối của tia HA sao cho HD= HA. a, Chứng minh tam giác BAH = tam giác BDH và BC là tia đối của góc ABD. b, Qua D kẻ đường thẳng d song song với AB cắt BC ở M. Chứng minh AD là đường trung trực của đoạn thẳng BM. c, Kẻ CN vuông góc với AM ( N thuộc tia AM) . Chứng minh ba điểm C, N, D thẳng hàng.
cho 200 gam dung dịch H2SO4 17,15% tác dụng với 200 g dung dịch Ca2 CO3 13,8% thu được dung dịch X Tính nồng độ phần trăm các chất tan trong dung dịch X
B1: Trong đoạn văn " Nay quân Thanh sang mưu đồ lấy nước ta đặt thành quận huyện ..... chớ bảo ta là ta không nói trước " có từ " lương tri " được hiểu là khả năng -phân biệt được tốt xấu , phải trái về đạo đức lối sống . Từ phần giải nghĩa trên cùng hiểu biết thực tế cuộc sống của em hãy viết đoạn văn 2/3 trang giấy thi bàn về vấn đề " tầm quan trọng của việc nhận thức được tốt xấu phải trái về đạo đức lối sống đối với học sinh " B2 : một cuộc sống hòa bình luôn là niềm mơ ước của tất cả mn . Bàn về vấn đề này có ý kiến cho rằng : hãy bắt đầu xây dựng 1 thế giới hòa bình - tình thương yêu và sự thấu hiểu " . Hãy viết bài văn khoảng 1 trang giấy thi nêu suy nghĩ của em về ý kiến trên
Cho 150g dung dịch Natri cacbonat 8,48% tác dụng với 100 gam dung dịch BaCl2 30,78% thu được dung dịch X. tính nồng độ phần trăm các chất tan trong dung dịch X
dùng quy tắc nắm tay phải trả lời câu hỏi:trong hình sau,hãy vẽ một vài đường sức từ của ống dây,xđ chiều của các đg sức từ,từ đó cho bt tên các từ cực của ống dây
làm tròn cho mình 8,653 là bao nhiêu
Cho m gam sắt tác dụng với 400 gam dung dịch HCL 5,475% thu được dung dịch X và 5,6l khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính m và nồng độ phần trăm các chất tan có trong dung dịch X
Nêu nội dung chính của đoạn trích “Con bé thấy lạ quá, nó chớp mắt nhìn tôi như muốn hỏi đó là ai, mặt nó bỗng tái đi, rồi vụt chạy và kêu thét lên: “Má! Má!”. Còn anh, anh đứng sững lại đó, nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương và hai tay buông xuống như bị gãy”.
Tính : -45 + 46 + (-47) + 48 + (-49) + 50 + (-51) + 52 + ... + (-101) + 102 Nhớ phải lập luận nhé
cmr tồn tại 1 lũy thừa của 7 có tận cùng là 001
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến