HỒ CHÍ MINH ,thứ 2 ngày 18 tháng 10 năm 2021
Gửi cô kính mến !
Cô còn nhớ cháu không ạ.Cháu là Hiếu đây.Có lẽ cô không nhớ cháu ,cháu chính là cậu bé mà cô đã giúp cháu sửa xe đây .Cháu thật sự cảm ơn cô,nhớ cô mà cháu đến trường kịp. Cháu nhớ khi đó xe cháu bị hư, khi đang loay hoay không biết làm thế nào thì cô tớ sửa xe cho cháu. Khi đó cháu rất sợ phải ở lại một mình ,sợ không đến trường kịp.Khi cô giúp cháu thì chú như một bà Tiên vậy! Đến giúp những lúc khó khăn.
Một lần nữa chãu cảm ơn cô vì đã giúp cháu. Cô chúc chú khỏe mạnh,sống hạnh phúc.
Kí tên
HIẾU