@Thảo Lùn !
Tôi và Hà là hai đứa bạn thân dính nhau như hình với bóng . Giữa lớp 3 , tôi theo ba má về miền Bắc sống với ông bà . Lúc tạm biệt nhau , Hà đeo cho tôi một chiếc vòng bạc và nói : " Dù không ở cạnh nhau nhưng có chiếc vòng này chúng ta luôn tìm thấy nhau . Hứa nhé ! Đừng ai vứt bỏ chiếc vòng này đi . " Theo thời gian , mỗi người một khác , tôi sống bên miền Bắc phát triển hơn trong việc học hành . Còn Hà thì ngược lại , cậu tụt dần thành tích , ăn chơi với những đứa con nhà khá giả mà sinh hư . Ngày tôi chơi về ở miền Nam , Hà không đến đón . Tôi cứ ngữ là nó bận việc nên không tới . Cuối cùng , tôi xin ba má cho đến thăm lại trường cũ . Đến đó , tôi thấy Hà đang trên tầng thượng . Cậu vứt thẳng chiếc vòng mà chính tay cậu tặng cho tôi xuống sân . Tôi dang tay bắt lấy nó . Thấy vậy , Hà chạy thẳng xuống gọi tôi : Thảo ! Thảo ! Nghe tớ giải thích đã ... Tôi quay đầu lại nói với cậu : Mình quen nhau à ?
( Cho mình xin ctlhn ạ )
# No coppy !