Có một người đàn ông đang đi mua hoa tặng cho mẹ của mình,bởi vì công việc nên anh không thể về nhà tặng mẹ. Khi anh ta đặt người giao đến cho mẹ xong, anh gặp một cô bé cũng đang mua hoa. Người cô bé bẩn thỉu,quần áo rách nát,luôn nhìn vào những bó hoa ở cửa hàng.Anh hiểu ra là cô bé cũng muốn đi mua hoa tặng cho mẹ,chắc vì không đủ tiền nên mới đứng ngoài nhìn.Anh ra ngoài thì cô bé lại gần,cô bé muốn anh giúp mình mua hoa cho mẹ.Rồi đưa tiền cho anh,nhưng anh lại mua một bó hoa khác đưa cho cô bé.Khi cô bé nhờ anh thì anh đưa cô bé đến nhà mẹ, nhưng bất ngờ. Nhà ở đây chính là bia mộ mẹ của đứa bé.Cô bé khóc ngồi trước mộ mẹ chúc mẹ một ngày phụ nữ vui vẻ.Anh chàng nhìn thấy vậy khóc và hủy giao hoa,vì anh hiểu được nếu chẳng may hôm nay không về gặp mẹ thì chắc gì đã có lần sau.Anh tự tay chọn hoa và mang bông hoa đẹp nhất đến cho mẹ của mình.
→Qua câu chuyện này,khiến người ta sẽ thay đổi lại mọi ánh nhìn và hoạt động.Tôi cảm thấy cho dù việc bận đến đâu thì ít nhất cũng phải tranh thủ về bên người mà ta mang ơn nặng nghĩa suốt đời.Nếu không về thì một ngày nào đó ta sẽ hối hận cũng không kịp vì người đó đã đi rồi.Thế nên nhờ vào câu chuyện này thì mọi người hãy cố gắng dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nhé!