Thời gian là món quà với những ai biết trân trọng,nhưng là sự trừng phạt với những kẻ vô tâm. Thời gian là dòng chảy của tự nhiên và một đi không bao giờ quay trở lại. Khi ta biết trân trọng thời gian, ta sẽ thấy cuộc sống có nhiều giá trị, có nhiều niềm vui khôn cùng. Ta học cách cho đi, sử dụng thời gian hợp lí để phát triển bản thân mình. Nhưng gọi là sự trừng phạt vì nó khiến con người ta thấy ăn năn, hối hận. Vì nghĩ rằng thời gian là vô hạn nên nhiều người không quan tâm đến mẹ cha, gia đình mà chỉ mải mê chạy theo giá trị vật chất. Và khi một mai có muốn dừng lại để quay lại căn nhà có mẹ cha thì mọi thứ cũng quá muộn màng. Ngạn ngữ nói "Thời gian là vàng" nên hãy trân trọng thời gian và bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc ở đời.