Trong cuộc trò chuyện với một người bạn, chúng em đã cùng nhau nói về tệ nạn xã hội. Câu chuyện diễn ra như sau. Bạn hỏi em:
- Theo cậu, tệ nạn xã hội là gì?
Em ngập ngừng một chút rồi trả lời:
- Tệ nạn xã hội là những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm chuẩn mực đạo đức của xã hội và để lại hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, gia đình và cá nhân. Các tệ nạn xã hội thường thấy nhất qua các phương tiện báo đài truyền thông như: sử dụng ma túy, cờ bạc, mại dâm, gây rối loạn trật tự xã hội,.....
- Ừ đúng rồi đó. Theo cậu, những tệ nạn xã hội ấy sẽ để lại hậu quả gì cho con người?
- Tệ nạn xã hội để lại những hậu quả nghiêm trọng mà ai cũng có thể thấy được. Thứ nhất, người vướng vào các tệ nạn xã hội không chỉ bị suy đồi về mặt đạo đức mà còn vướng vào vi phạm pháp luật, rơi vào tù tội và mất đi tự do, lỡ dở con đường học hành lập nghiệp và có một vết nhơ trong tiểu sử là có tiền án tiền sự. Thứ hai, gia đình của những người mắc các tệ nạn xã hội chắc chắn cũng sẽ tan vỡ hạnh phúc gia đình, rối loạn nề nếp. Thứ ba, cuộc sống xã hội bị rối loạn, mất an ninh. Có thể thấy, tệ nạn xã hội để lại vô cùng nhiều hậu quả cho chính người đó và những người xung quanh đấy chứ!
- Thật đáng buồn khi chúng ta chứng kiến biết bao những vụ việc mà các em học sinh mắc vào các tệ nạn xã hội ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, để rồi các em lỡ dở chuyện học hành, bố mẹ cũng vô cùng đau khổ vì các em.
Rồi bạn em quả quyết:
- Chính vì vậy, việc xóa bỏ tệ nạn xã hội chính là điều kiện tiên quyết của một xã hội hạnh phúc hơn. Đầu tiên, nhà trường, gia đình và toàn xã hội cần chăm lo, chăm sóc cho con em ngay từ nhỏ để các em có thể lớn lên trở thành những người có ích trong cuộc sống. Thứ hai, chính bản thân các em cần phải có ý thức phân biệt được tốt, xấu, đúng, sai; không được để những lời dụ dỗ ngon ngọt lôi kéo và làm hỏng cuộc đời của chính mình. Cậu thấy tớ nói có đúng không?
- Ừ đúng lắm, tự bản thân tớ cũng nhận thức được là mình phải có trách nhiệm chung ta cùng cộng đồng đẩy lùi tệ nạn xã hội trong cộng đồng và xã hội.
Cuộc trò chuyện ngắn của em và bạn đã diễn ra như thế đó. Em thấy buổi trò chuyện hôm ấy thực sự vui và có ý nghĩa.