*Bạn tham khảo nha
Trong chương trình văn lớp 7 , ta có thể thấy 2 văn bản khá tương đồng với nhau về mặt ý nghĩa đó là Hình ảnh người dân lao động qua chùm Ca dao than thân và trong truyện ngắn Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn.Ở đây dù kể về 2 thời điểm khác nhau , một là sự vất vả của nghề nông , hai là thời xưa còn phân cấp bậc thì ta đều thấy 2 văn bản thể hiện được sự khốn khó của nông dân , ủa tầng lớp thấp trong xã hội xưa. Qua đây ta cũng phải liên hệ bản thân rằng người xưa phải sống trong xã hội khổ cực khó khăn gian khổ , hay họ cũng luôn phải sống dưới sự khổ cực của bọn quan lại chèn ép nhân dân , cướp bóc của cải rồi tới khi nhân dân khó khăn bị lũ cuốn trôi thì lại mặc kệ , đi hộ đê bằng cách đánh bài trong phủ . Thời nay , nghề nông dù có công nghệ hiện đại nhưng vẫn rất khó khăn , thócbđang phơi thì mưa ào xuống làm cho dân vẫn khổ cực biết bao . Vì vậy chũng ta cần phải có trách nhiệm hơn và biết quý trọng công sức người lao động !
@Dịu gửi bạn
Chúc bạn học tốt