Sân trường rộng rãi, thoáng đãng vì thiếu bóng dáng những cô cậu học sinh. Bởi chăng, vẫn đang còn quá sớm để tới giờ học. Trên khắp sân, chẳng còn bóng dáng những lớp lá bàng đỏ khô rụng xuống, vì cây đã vào mùa trổ lá mới. Những cô chú lao công cũng vì thế mà đỡ vất vả hơn. Phía trên cao, bầu trời là bầu trời đặc trưng của mùa xuân: cao và trong trẻo. Những đám mây trắng bồng bềnh, như những chiếc kẹo bông gòn đang thỏa thích bơi lội trong bầu trời xanh. Những ánh nắng buổi sớm mai mùa xuân, xuyên qua những tầng mây, nhảy xuống sân trường. Nó tạo nên một bầu ánh sáng vàng dịu nhẹ, ấm áp, sưởi ấm cỏ cây, hoa lá, và sưởi ấm cho cả những cô bé, cậu bé đang tung tăng đến trường. Trên thân cây bàng khẳng khiu, những chồi non như hàng ngàn ngọn nến xanh lung linh đang thỏa sức hứng lấy những tia nắng ấm. Để nhanh chóng lớn lên, xòe lá, che nắng chắn mưa cho các em học trò vui chơi dưới bóng cây.