Quỳnh thân yêu !
Hi,người bạn thân của tôi ! . Dạo này bạn có khỏe không ?Tớ vừa được đi du lịch tại nơi rất đẹp ,bạn có muốn bt nó ở đâu ko ?.Thật ra tớ và gđ đã đi du lịch tại Singapore đấy. Gia đình tớ bắt đầu từ 6h sáng để đến sân bay Nội Bài để chuẩn bị chuyến hành trình 5 ngày nghỉ dưỡng .Trong quá trình bay tớ cảm thấy rất vui mà chỉ mất 1h để tới thôi.
Đến Singgapore mà tớ thấy tráng lệ vô cung,nó thật đẹp .Sau đó ,Gia đình tớ đến khách sạn để thuê phòng và nghỉ ngơi rồi chúng tớ đi ăn nhà hàng.đồ ăn ở đó rất ngon. Người dân và người phục vụ ở Singapore rất thân thiện, hay giúp đỡ và họ có những truyền thống như người Việt Nam.Sáng hôm sau, chúng tôi tham gia lễ hội, khiêu vũ rất vui vẻ. Trang phục của họ rất đặc biệt, rất đẹp.Dù tham lễ hội nhiều người nhưng họ vẫn giữ sạch con đường và nơi họ tham gia vì tớ còn bt Singapore là một nước sạch nhất thế giới.những ngày sau tớ và gia đình cũng có tham quan và du lịch tại những nơi xung quanh và đi dạo.
Chuyến Du Lịch kết thúc,Trước khi lên đường, tôi nhìn lại nơi tôi đã du lịch và cảm thấy cảm thấy tiếc nuối. Tôi sẽ cố gắng học tốt để bố mẹ thưởng cho tôi những chuyến du lịch tiếp theo. Hình ảnh SINGAPORE đẹp như tranh và đầy sức sống này sẽ mãi mãi in sâu vào trái tim tôi như một kỉ niệm đẹp.
đó là chuyến du lịch của tôi đó ! còn b thì sao ?hãy gửi chuyến du lịch của b tr thời gian tới nhé
Bạn thân
Trần Thu Thủy
< ĐÓ LÀ 1 CHUYẾN DU LỊCH CÓ THẬT VÀ TỚ ĐÃ ĐC TRẢI NGHIỆM NHÉ. >