Viết một đoạn văn (5-7 câu) tả người bạn thân có sử dụng phép thể hiện mối quan hệ tăng tiến:
Kiều là bạn thân của tôi, chúng tôi quen nhau từ năm lên cấp hai. Cậu ấy gây ấn tượng cho tôi ngay từ khi thoáng nhìn qua - một cô gái có khuôn mặt hiền hậu với mái tóc dài thướt tha được cột gọn lại sau lưng cùng một thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai. Chúng tôi rất nhanh trở thành bạn bè vì cả hai có rất nhiều điểm chung về tính cách, sở thích và cả học lực. Trong lớp Kiều là một học sinh năng nổ, cậu ấy không chỉ chăm chú nghe giáo viên giảng mà còn xung phong phát biểu xây dựng bài. Tôi và Kiều thường xuyên giúp đỡ nhau trong học tập, đặt ra mục tiêu học tập và cùng nhau cố gắng, cũng nhờ vậy nên không chỉ tôi mà cậu cũng ngày càng tiến bộ hơn. Cứ thế chúng tôi đã sát cánh bên nhau bốn năm học, dù không phải quá lâu nhưng cũng đủ lâu để coi nhau như chị em ruột thịt. Dù thời gian có trôi đi, nhưng chắc chắn một điều rằng cả tôi và Kiều đều sẽ không bao giờ quên được những giây phút gắn bó của hiện tại.
Đúng thì vote + cảm ơn giúp mik nhé!