Đề bài : Viết một đoạn văn 5-8 câu tả về hình dáng một người thân của em đang nấu ăn.
Có lẽ trong tôi hình ảnh mẹ đang nấu ăn chính là hình ảnh tôi thấy đẹp nhất . Bởi lúc đó mẹ rất tự nhiên, nhưng lại rất xinh đẹp . Hằng ngày, mẹ vẫn luôn dậy sớm, chuẩn bị những thứ tuyệt vời nhất cho gia đình . Từ lúc ông mặt trời mới nhô dần nhô lên thì mẹ đã ở đó từ trước, một phần vì công việc . Nhưng chủ yếu mẹ dậy sớm để làm bữa ăn sáng ngon lành cho cả gia đình . Đôi tay thoăn thoắt,nhanh nhẹn nhưng rất tỉ mỉ trong từ chi tiết nhỏ . Khi làm xong mẹ thường hô to : " Cả nhà ơi dậy thôi! Mẹ đã chuẩn bị xong rồi ! " Những món mẹ làm được đạt sẳn trên bàn chỉ cần ngồi vào thưởng thức . Ngày nào cũng vậy, mẹ luôn đổi món để khỏi nhàm chán . Món nào mẹ làm cũng đều rất ngon . Chúng thật tinh tế, hấp dẫn và đậm chất phương pháp mẹ làm . Hình ảnh ấy của mẹ là hình ảnh tôi thấy đẹp nhất .
Chúc bạn học tốt (*^3^)/~♡