Sau khi học xong văn bản bài học đừng đời đầu tiên em thấy Dế Mèn là một chàng dế ở độ tuổi mới lớn.Xét về sự lớn lên thân hình của Dé Mèn cường tráng .Đôi càng mẫm bóng .Những cái vuốt ở chân ,ở khoe cứ cứng dần và nhọn hoắt .Đôi cánh như cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi .Đầu dế to .Hai răng nanh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp.Sợi dâu dài và uốn cong dế hãnh diện với bà con .Điều đó chứng tỏ dế mèn rát cường tráng ,bảnh bao .Nhưng vì cái nét đẹp ấy tác giả cũng viết tính nết của dế mèn kiêu căng xốc nổi và coi thường mọi người xung quanh .Gây cái chết thảm thương của dế choắt .Cái chết của dế choắt đã làm cho dế mèn học được bài học đường đời dầu tiên
Cụm động từ :hai răng nanh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp
sợi râu dài uốn cong dế rất hãnh diện với bà con