Thế giới muôn màu muôn vẻ của các loài hoa khiến tôi si mê nhưng có lẽ hoa hướng dương là loài hoa tôi yêu nhất. Với bề ngoài từ 1 - 3m trông hướng dương thật to lớn, nhất là khi hoa còn màu vàng nữa chứ, luôn vươn vai về phía mặt trời tạo nên một màu vàng rực rỡ giữa bầu trời quang đãng. Tôi yêu màu xanh của lá hướng dương, một màu lá dịu nhẹ mang lại cảm giác bình yên, bay bổng, phiến lá khá to và không trơn láng mà nham nhám , mép lá còn được bảo vệ bằng một hàng rào gai cứng rắn, sắc nhọn; có lẽ những cái gai ấy đang cố gắng bảo vệ, giữ gìn những cái gì tinh túy nhất bên trong. Không như những loài hoa khác, hướng dương mang một vẻ đẹp khác biệt, ấn tượng, hoa không cất nhụy ở trong mà tự tin phô diễn ra ngoài, nó thể hiện cho sự dũng cảm, một yếu tố rất quan trọng dẫn đến thành công mỗi con người. Có một điều nữa duy chỉ ở hướng dương mới có, đó là cách mọc, hoa mọc lên luôn hướng về mặt trời, có lẽ vì vậy hoa mới mang tên là hướng dương, luôn hướng tới những tia nắng của sự hi vọng, luôn lạc quan yêu đời, phải chăng hướng dương tượng trưng cho sự lạc quan là vì thế ? Một cảm giác yên bình thanh thản là điều tôi tìm về từ mỗi bông hoa hướng dương, và tôi cũng mong mình cũng học được đức tính nào của loài hoa tuyệt sắc ấy.