Khi có một sinh linh nhỏ bé được chào đời là khi những giọt nước mắt, nụ cười hạnh phúc của người làm cha, làm mẹ. Đấy coi như là lời chào mừng cho những sinh linh ấy sẽ bước vào cuộc sống của cha mẹ. Nụ cười của cha mang đến niềm hân hoan, vui mừng, chào đón, ở nụ cười của mẹ lại mang cho đứa con có cảm giác ấm áp, chàn ngập tình yêu thương vô bờ bến. Lớn lên, nụ cười ấy không chỉ đơn giản là mang lại cảm giác như hồi còn nhỏ nữa mà nó còn mang lại cảm giác an toàn, che chở. Khi mà chúng ta vui thì nụ cười ấy nở ra như lời chúc mừng, làm chúng ta cảm thấy vui vẻ, khi chúng ta buồn nụ cười ấy vẫn xuất hiện nhưng nó mang lại cảm giác động viên, an ủi và giúp chúng ta phấn chấn bước tiếp trên quãng đường. Nụ cười ấy như có sức mạnh làm thay đổi cảm xúc của con người, mẹ em được tạo hóa ban tặng 1 nụ cười rất đẹp và rất có hồn, theo thời gian có thể bụ cười ấy còn có thêm những nếp nhăn nơi khóe măt nhưng đó vẫn sẽ mãi là nụ cười đẹp nhất mà em đã từng thấy, và sẽ không bao giờ quên
Đây là bài viết thứ 3 mình viết về bài này, nhưng mình vẫn viết khác, không giống so vs 3 bài cũ của mình
Chúc bn học tốt