Những ấn tượng về cô giáo Yến, giáo viên dạy Văn của em ngày lớp sáu mãi để lại ấn tượng sâu đậm trong em. Em rất yêu quý cô. Sự yêu quý ấy là từ lần đầu gặp cô ,bắt gặp nụ cười, ánh mắt dịu hiền của cô. Em đã từng chứng kiến giờ phút cô bất lực vì học sinh không học bài, nhưng tuyệt nhiên chưa nhìn thấy cô tức giận với ai bao giờ. Mồ hôi lăn dài trên trán cô suối hai tiết giảng văn và ở bên dưới là bao nhiêu cái đầu gục hết xuống. Vậy mà cô vẫn tận tình, vẫn hết mình trong việc giảng dạy. Em rất thương cô vì cô giàu tình yêu thương. Cô thậm chí giúp đỡ em rất nhiều dẫu em không học thêm môn của cô. Cô từng chút chăm chút, giúp đỡ em trong hành trình học tập. Nhờ cô, em yêu môn Văn, nhận ra những giá trị đẹp ở đời. Với em, cô Yến rất đặc biệt, vì cô như một người mẹ tận tụy, hi sinh và cho đi chẳng cần hồi đáp. Em nghĩ, có lẽ thật khó để một giáo viên đủ rộng lượng, đủ giàu yêu thương như thế. Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã nâng đỡ và bồi đắp tâm hồn em.
Quan hệ từ gạch chân