Tôi mặc dù đã là một cô học sinh cấp 2 nhưng mà tôi cũng đã có một kỉ niệm ngày đầu tiên đi học . Hôm đó là một ngày trong xanh, mát mẻ, có những tia nắng vàng chiếu xuống nhuộm màu cả sân trường., lá vàng rơi tơi tả cả khắp sân, đó là điều đương nhiêu vì khi đó là mùa thu. Ngày hôm đó, mẹ chở tôi trên chiếc xe máy màu trắng tới trường. Khi tới cổng trường, tôi cảm thấy tất cả đều mới mẻ và lạ lẫm, nhưng mà tôi cảm thấy rất háo hức khi mình được gặp rất là nhiều bạn, nhiều thầy cô giáo mới.Lúc mới bước vào cửa lớp, tôi cảm thấy bỡ ngỡ và rụt rè vì mọi thứ điều xa lạ đối với tôi. Nhưng tôi cũng đã làm quen được rất nhiều bạn và nhiều cô., tôi cảm thấy rất là vui. Đó là ngày tiên đi học của tôi, lúc nhớ lại tôi cũng thấy mình cũng đầy cảm xúc và e thẹn giống mấy bạn mới vô thôi.
Học tốt~~