Đề 1:
Bài làm:
Em thức dậy thật sớm cùng mẹ, vì mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất nên rất thuận lợi. Em mặc vào người bộ trang phục của trường và thốt lên " Ôi đẹp quá ". Rồi mẹ và bố chở em đến trường mới, em sững sốt trước vẻ uy nghiêm của ngôi trường. Mọi thứ diễn ra thật hoành tráng, bao bạn cùng lứa tuổi đi cùng cha mẹ vào lớp. Bố mẹ dắt em vào lớp gặp thầy cô và bạn bè. Cô dắt tay em từ từ về chỗ ngồi, gặp bạn kế bên cảm thấy quen thật. Ôi, đó là Thủy, bạn cùng lớp ở hồi mầm non. Sau khi ổn định về chỗ ngồi, cô cùng các bạn trong lớp giói thiệu về bản thân. Có những bạn rất vui nhộn, nhưng cũng có bạn không thích ồn cho lắm. Tuy nhiên, cả lớp em cũng rất thân thiện với nhau. Sau khi giới thiệu, cô trò chúng em cùng nhau chơi, tiếng cười rộn vang cả lớp học. Thế là kết thúc ngày đầu tiên em đi học, ngày đầu khắc sâu trong tâm trí em.
@ Rin gửi ạ!