Dân tộc ta đã chịu một ngàn năm Bắc thuộc, chịu bị bóc lột nặng nề bởi những thứ thuế và sự cai trị cay độc của lũ giặc. Nhưng sự cầm thù giặc của nhân dân ta lớn hơn thế, toàn thể dân tộc đã đoàn kết cùng với sự lãnh đạo tài tình của những vị tướng giỏi lãy lừng đã phá hủy ý định xâm chiếm nước ta. Qua bài "Hịch tướng sĩ" ta càng thấy rõ tinh thần yêu nước, lòng tự tôn, tự trọng và ý chí chống giặc ngoại xâm của các tướng sĩ và dân tộc càng lớn và lớn hơn thế là những câu từ chỉ trích quân giặc tàn ác đối với nhân dân ta. Trước tình hình địch mạnh, ta yếu, Trần Quốc Tuấn đã có bài hịch động viên tướng sĩ. Ông đưa ra những tấm gương lịch sử về lòng yêu nước, trung nghĩa từ xa xưa, hay đời Tống Nguyên mới đây. Vị chủ soái vạch rõ tội ác của giặc và bày tỏ nỗi căm phẫn khi chưa tiêu diệt được kẻ thù. Ngài còn nêu mối ân tình giữa chủ soái và tướng sĩ, đồng thời phê phán những hành động sai của tướng sĩ, khẳng định những hành động đúng nên làm. Từ đó cả thế hệ trẻ chúng ta ngày nay phải biết nhớ ơn các vị tướng và chúng ta phải học để góp phần nào đó trong công cuộc xây dựng đất nước...Như Bác nói: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Gữ nước là nghĩa vụ, mà đưa nước ta sánh vai với cường quốc nam châu là bổn phận của thế hệ trẻ chúng ta.