Người mẹ trong tác pahảm Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng là một người phụ nữ bất hạnh, sống cuộc sống không có hạnh phúc và phải chịu những định kiến của xã hội. Mẹ bé Hồng vốn dĩ là người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, có khát khao yêu thương nhưng lại bị chôn vùi thanh xuân bên một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Bà phải sống trong sự ích kỉ, những hủ tục, sự ghét bỏ của nhà chồng, đặc biệt là sau khi chồng bà chết. Người mẹ ấy còn là người phụ nữ hết mực yêu thương, quan tâm và lo lắng cho con. Dù pahỉ đi tha hương cầu thực nhưng bà cũng nghĩ về con, lo lắng con. Tình yêu thương của mẹ được thể hiện một cách rõ nét và chân thực hơn cả qua cảm nhận của bé Hồng khi cậu được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Người mẹ quả thật rất yêu thương con khi có thể bỏ qua tất cả định kiến để được về và thăm đứa con yêu dấu của mình.