Vào lớp, Tùng Lâm thấy mực bị đổ xuống vở
- Ai làm bẩn vở tớ?!
- Nói mau!!
Nhưng không ai trả lời, đột nhiên ai đó nói:
- Là Khang làm, ra chơi, tớ thấy Khang chạy vấp vào bàn bạn, rồi mực đổ xuống!
Tùng Lâm quát lớn:
-Khang đâu!!!!
- Tớ đây
- Sao lại làm bẩn vở tớ!?
- Tớ xin lỗi, tại tớ đi không cẩn thận nên bị vấp. Lát nữa tớ sẽ đền cho cậu.
- Đắt lắm, sao mua được
- Tớ sẽ cố mà!!
- Được rồi, lần sau cẩn thận nhé!
Cuộc tranh cãi kết thúc êm đềm