Làn gió heo may nhè nhẹ thổi qua, khiến lòng tôi chợt nhớ đến những kỉ niệm mơn man về ngày đầu tiên đi học. Hôm nay, trong bộ quần áo đồng phục gọn gàng và chiếc ba-lô đầy sách vở, tôi chạy vội đến trường trong niềm vui háo hức. Nhìn từ cổng trường, sân trường dày đặc cả người, các cô cậu học sinh, ai ai cũng vui tươi, nhộn nhịp, háo hức, phấn khởi. Ngôi trường trông thật khang trang và xinh xắn. Cái sân trường thì to, lát nền gạch đỏ thẫm. Những hàng cây xã cừ đang đung đưa đê chiecs lá vàng khẽ rơi xuống chuẩn bị thay màu cho một chu kỳ mới, cũng như tôi đây, bước tới sân trường hôm nay là sự kiện quan trọng trong cuộc đời, chính từ đây sẽ là nơi tôi trưởng thành và gắn bó hết tuổi đời học sinh.