Bác Hồ chính là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, vị cha già đáng kính của hàng triệu trái tim. Bác đã sống một cuộc đời cống hiến hết mình cho Tổ quốc, cho dân tộc nhưng lại mang trong mình một lối sống giản dị đến khâm phục. Bác giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong lời nói và bài viết. Hình ảnh của Bác luôn gắn liền với bộ quần áo ka-ki đơn sơ, đôi dép cao su và chiếc đồng hồ Liên Xô. Đồ đạc trong nhà của Bác cũng đơn xơ, chẳng có nhiều là bao. Nơi Bác ở là một ngôi nhà sàn chỉ với ba gian phòng, có nhiều loại cây cối do Bác tự tay trồng và ao cá Bác chăm. Tuy là lãnh tụ nhưng Bác cũng không hề sai việc người khác mà tự mình cặm cụi làm. Bác luôn luôn lẽ phép với người trên và quan tâm đến trẻ nhỏ. hính vì vậy sau khi học xong văn bản, em đã học được đức tính giản dị, thanh cao của Bác. Ăn mặc không cần cầu kì, đồ dùng nào cần thiết mới mua, ăn uống thanh đạm. Và đặc biệt đó chính là cách đối nhân xử thế với những người xung quanh. Em nhận ra rằng mình nên quan tâm đến những người quanh mình, trao đi yêu thương để lan tỏa yêu thương.