viết bài :
Cô giáo như mẹ hiền , đó là câu nói mà mọi người thường nói , và đối với em , em rất kính trọng cô giáo của mình .Cô giáo em đã ngoài ba mươi nhưng trông cô vẫn còn trẻ lắm . Nụ cười của cô rất đẹp như nắng ban mai ấm áp sưởi ấm tâm hồn bao trò nhỏ . Mái tóc cô ngang vai , lúc nào cũng phấp phơ như múa vờn trong gió . Cô có một dáng người nhỏ nhắn , nhanh nhẹn . Cô có một nước da ngăm ngăm vì bao ngày dãi nắng , thức khuya lo nghĩ cho trò nhỏ . Cô có một cách ăn mặc giản dị chứ không sang trọng như bao người cùng trang lứa . Cô có một khuôn mặt trái xoan , nổi bật trên khuôn mặt cô là đôi mắt đẹp như biết nói . Đôi mắt biết nói , vì mỗi khi chúng em mắc lỗi , đôi mắt cô như răn đe , nghiêm khắc nhưng trìu mến , yêu thương .Khi chúng em bắt đầu một kì thi mới , tóc cô như bạc thêm theo từng giờ học . Nếu mỗi buổi trưa , mọi người đều nghỉ thì hình bóng của cô vẫn lấp ló trong lớp để chấm bài cho bao trò nhỏ . Cô có một đôi bàn tay như mang bao phép màu kì diệu .Cô có một thói quen lạ , mỗi khi buồn xoa xoa đầu học trò mình răn dạy . Môi khi như thế , bàn tay ấm áp của cô như truyền thêm sức mạnh cho chúng em học tập hăng say hơn nữa . Cô luôn cho học trò một tình cảm ấm áp như tình yêu của mẹ . Cô như người mẹ thứ hai , một người mẹ cho ta bao kiến thức , một người mẹ vất vả từng ngày để xây đắp lên những bậc thanh tương lai cho chúng ta . Thương lắm người cô như người mẹ thứ hai đáng kính .
câu 1 : BPNT : so sánh
Cô giáo như mẹ hiền , đó là câu nói mà mọi người thường nói , và đối với em , em rất kính trọng cô giáo của mình .
câu 2 : BPNT : không có
Cô giáo em đã ngoài ba mươi nhưng trông cô vẫn còn trẻ lắm .
câu 3 : BPNT : so sánh
Nụ cười của cô rất đẹp như nắng ban mai ấm áp sưởi ấm tâm hồn bao trò nhỏ .
câu 4 : BPNT : so sánh
Mái tóc cô ngang vai , lúc nào cũng phấp phơ như múa vờn trong gió
câu 5 : BPNT : không có
Cô có một dáng người nhỏ nhắn , nhanh nhẹn .
câu 6 : BPNT : không có
Cô có một nước da ngăm ngăm vì bao ngày dãi nắng , thức khuya lo nghĩ cho trò nhỏ .
câu 7 : BPNT : không có
Cô có một cách ăn mặc giản dị chứ không sang trọng như bao người cùng trang lứa .
câu 8 : BPNT : so sánh
Cô có một khuôn mặt trái xoan , nổi bật trên khuôn mặt cô là đôi mắt đẹp như biết nói .
câu 9 : BPNT : so sánh
Đôi mắt biết nói , vì mỗi khi chúng em mắc lỗi , đôi mắt cô như răn đe , nghiêm khắc nhưng trìu mến , yêu thương .
câu 10 : BPNT : so sánh
Khi chúng em bắt đầu một kì thi mới , tóc cô như bạc thêm theo từng giờ học .
Câu 11 : BPNT : không có
Nếu mỗi buổi trưa , mọi người đều nghỉ thì hình bóng của cô vẫn lấp ló trong lớp để chấm bài cho bao trò nhỏ .
câu 12 : BPNT : so sánh
Cô có một đôi bàn tay như mang bao phép màu kì diệu .
câu 13 : BPNT : không có
Cô có một thói quen lạ , mỗi khi buồn xoa xoa đầu học trò mình răn dạy .
câu 14 : BPNT : so sánh
Môi khi như thế , bàn tay ấm áp của cô như truyền thêm sức mạnh cho chúng em học tập hăng say hơn nữa .
câu 15 : BPNT : so sánh
Cô luôn cho học trò một tình cảm ấm áp như tình yêu của mẹ .
câu 16 : BPNT : không có
Cô như người mẹ thứ hai , một người mẹ cho ta bao kiến thức , một người mẹ vất vả từng ngày để xây đắp lên những bậc thanh tương lai cho chúng ta .
câu 17 : BPNT : so sánh
Thương lắm người cô như người mẹ thứ hai đáng kính .