Ngày mai, em cũng như hàng triệu bạn học sinh trên cả nước khác sẽ bắt đầu quay trở lại trường học sau hơn hai tháng nghỉ hè. Ôi! Thật náo nức biết bao, ngày mai chúng em sẽ được đến trường, được gặp lại bạn bè, thầy cô, được học tập những bài học thật bổ ích. Cảm giác thật mới lạ, vừa náo nức, mong chờ vừa có chút bồi hồi tựa ngày đầu tiên đến trường. Dù rất vui mừng, hạnh phúc vì được quay lại trường nhưng chúng em cũng ý thức lại được việc học.Năm nay dường như hè đến muộn hơn, mới tuần trước thời tiết còn vương chút hơi lạnh của mùa xuân thì hôm nay nắng hè như bao phủ lên vạn vật chiếc áo rực rỡ, tinh khôi nhất. Đi du lịch cùng gia đình, trải nghiệm một mùa hè sôi động là những dự định của tôi sau khi được nghỉ hè. Tôi mong muốn mình và các bạn học sinh sẽ có một mùa hè thật vui vẻ, ý nghĩa.