Tình bạn - một thứ tình cảm cao đẹp mà mỗi người học trò luôn muốn có . Và chắc hẳn , ai cũng sẽ có tình bạn như vậy . Tôi cũng có một tình bạn đẹp như vậy . Để xây dựng một tình bạn đẹp , đầu tiên , ta cần học cách xây dựng những mối quan hệ tốt với những người xung quanh ta . Ta cần cởi mở , học cách đoàn kết , cùng chia sẻ với các bạn cùng lớp , cùng trường . Phải cùng nhau học tập , vui chơi , cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống với bạn bè . Điều đó không chỉ giúp chúng ta có thêm những mối quan hệ mới mà còn giúp chúng ta học tập càng một tiến bộ , trút bỏ được gánh nặng khi có chuyện buồn . Tình bạn đẹp còn là tình bạn mà cả hai phía đều biết vun đắp , biết thành thật , đối xử chân thành , cảm thông với nhau . Vì vậy , tôi sẽ luôn cố gắng giữ gìn tình bạn của tôi , không đẻ nó mất đi .