Giải
Chắc hẳn ai cũng có một công cụ gần gũi . Đối với tôi , thứ mà gần gũi với tôi nhất là cái bàn . Cái bàn đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng . Tuy đã sử dụng được 5 năm nhưng nó vẫn còn mới lắm . Cái bài của tôi dài khoảng 1m2 và nó được làm bằng chất liệu gỗ . Cái bàn có 2 ngăn : Ngăn chính và ngăn phụ . Ngăn chính tôi để sách vở , ngăn phụ tôi để những loại sách tham khảo và nhiều thứ khác . Tôi rất thích chiếc bàn và sẽ giữ lấy kỉ niệm 5 năm ở cùng chiếc bàn này .
Một số chi tiết về đoạn văn trên
+ Tả khái quát cái bàn và nêu kỉ niệm 5 năm gắn bó cùng cái bàn
+ Đoạn văn 8 câu
$No$ $Coppy$