*Mình viết chưa được hay nên mong bạn thông cảm nha !
Junpei-bé mèo dễ thương của em và gia đình em, chắc hẳn cái tên của nó làm cho bao người khá là cảm thấy thú vị vì Junpei tên tiếng nhật có nghĩa là ngây thơ, hồn nhiên và tốt bụng. Thế nên đó là lí do em đặt tên cho nó là như vậy. Junpei sở hữu một bộ lông trắng sữa, xù. Đôi mắt to, tròn như hòn bi ve trong trẻo, cái mũ phơn phớt hồng, ướt ướt như người đang bị cúm vậy! Đôi tai của Junpei mới thính làm sao! Khi có tiếng động, dù chỉ là 1 tiếng động nhỏ nhưng nó đều phát hiện được một cách dễ dàng. Cổ Junpei đeo chiếc khăn hồng thật xinh xắn. Bốn cái chân dù không cao bằng thân hình nhưng nó lại chạy rất nhanh, dưới bàn chân là một lớp thịt dày, mịn, màu hồng nhạt. Khi nói tới Junpei thì không thể thiếu móng vuốt sắc nhọn của nó, nhờ có vũ khí lợi hại đó nên nó thường tóm gọn những chú chuột 1 cách dễ dàng. Em ví Jupei như một người bạn tốt vậy đó! Mỗi khi buồn, nó đều chơi với em. Em rất yêu quý Junpei!!~
CHÚC BẠN HỌC GIỎI ~♡~