@Meoss_
:<<< Xin lỗi, xin lỗi bạn rất nhiều vì mình làm trễ ạ! Do hôm qua có việc bận nên không thể làm được!
Trong đợt nghỉ Tết này, tuy có ngắn ngủi chỉ hai tuần nhưng bù lại thì chúng ta lại ăn Tết vui vẻ hơn năm trước. Bởi dịch bệnh không bùng phát rộng rãi mà đã được dập tắt, phòng chống rất tốt, không phải cách ly xã hội 3 tháng trời nữa. Năm nay, vào những ngày Tết, em đã phụ giúp bố mẹ được rất nhiều việc. 20, 30 âm lịch, em và mẹ đi chợ để mua sắm những thứ cần thiết, em đã giúp mẹ xem danh sách để coi cần mua những gì, ngoài ra em còn phụ mẹ lựa chọn món đồ cho tươm tất, đầy đủ hơn. Trên đường đi, thấy mẹ sách quá nhiều đồ, em đã giúp mẹ sách phụ phần nào đó vừa khả năng mình, chỉ bấy nhiêu thôi mà em thấy bản thân thật có ích và trưởng thành hơn. Về đến nhà, em và mọi người tiếp tục dọn dẹp nhà cửa để bắt đầu trang trí cây hoa, những câu chúc treo lên cành cây nho nhỏ. Mẹ thì đi sắp xếp đồ, em thì lau chùi bàn ghế thật sạch sẽ, sau đó là quét nhà và lau nhà. Em còn phụ bố đắp đá trên những lớp đất trong chậu cây để nhìn cho đẹp nữa. Bố mẹ khen em rất nhiều và em thấy rất là vui.