Trường tôi mang tên một di tích lịch sử ải Chi Lăng nơi mà khi xưa Liễu Thăng bại trận , trường trung học cơ sở Chi Lăng . Trường với một khuôn viên rộng lớn và được xây với quy mô và cấu trúc hiện đại . Sân trường rộng thênh thang được che mát bởi những hàng cây xanh và trang trí điểm bởi những chậu hoa tươi thắm . Trong sân trường còn có ghế đá cho học sinh ngồi nói chuyện hay đọc sách mỗi giờ giải lao. Ngoài các dãy lớp học , trường tôi còn có các phòng chức năng hiện đại như phòng tin học , phòng mỹ thuật , phòng âm nhạc , phòng thực hành hóa lý sinh hay thư viện với vô vàn những cuốn sách bổ ích. Sau nơi học chính khóa , trường còn có sân bóng , nhà đa năng và căng tin phục vụ để học sinh. Được học trong một ngôi trường tân tiến và hiện đại như vậy , tôi lấy làm tự hào và yêu quý ngôi trường mến yêu này lắm. Nếu có thể , các bạn hãy đến thăm trường tôi !
----------------------------------
Câu cầu khiến : Câu có gạch chân.