Chú bé Lượm trong bài thơ cùng tên là một nhân vật đáng yêu, đáng mến, có tinh thần lạc quan, say mê cách mạng và đã anh dũng hi sinh vì Tổ quốc. Dáng vẻ "loắt choắt", "đầu nghênh nghênh", "má đỏ" đã cho ta hình dung về một chú bé nhỏ bé nhưng rất tinh nghịch, nhanh nhẹn. Trang phục của chú gọn nhẹ, xinh xắn. Khi làm việc, chân chú "thoăn thoắt", miệng thì "huýt sáo vang", chân vừa đi vừa nhảy. Lượm rất yêu thích công việc liên lạc của mình và thực hiện với tinh thần tự nguyện, dũng cảm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Chú phải vượt qua biết bao làn mưa bao bão đạn, phải đối mặt với bao hiểm nguy. Ta không khỏi ngỡ ngàng, xót xa khi Lượm đã hi sinh khi làm nhiệm vụ. Lượm sẽ còn sống mãi trong lòng nhân dân và là bài học về ý thức trách nhiệm, về sự biết ơn với thế hệ cha ông cho tất cả chúng ta.