Sáng ngày 26 - 3 , nhân ngày thành lập đoàn trường em có tổ chức một chuyến đi thăm Lăng Bác cho toàn thể học sinh . Hôm đó , ai cũng ra từ rất sớm , trong long háo hức , vui mừng . Đến nơi , chúng em đi theo đoàn riêng , mỗi khối là một đoàn ( trường em có tất cả 4 đoàn ) . Đầu tiên thầy cô cho chúng em đến xem Bác được nằm trong 1 chiếc kính rất trang trọng . Chúng em đứng tưởng niệm Bác rồi ra ngoài . Ở Lăng Bác một lúc thì thầy cô cho chúng em đi ăn , bạn nào cũng rất đói nên ăn rất là khỏe . Đúng 3 giờ chiều , chúng em rời Hà Nội trở về tỉnh Bắc Ninh thân yêu . Chuyến tham quan ấy thật thú vị . Em ước gì nhà trường sẽ tổ chức nhiều buổi tham quan hơn cho chúng em .