Vẫn như mọi năm, lại vào tháng 6, tôi và gia đình lại đưa nhau đi biển Cửa Đại ở Hội An. Khi vừa mới đặt chân tới biển, điều đầu tiên gây ấn tượng với tôi nhất vẫn luôn là dải cát trắng dài rộng mênh mông. Bước đi trên cát, tôi cảm giác như đang bước trên một tấm nhung khổng lồ. Nó mịn lắm. Tôi hướng mắt nhìn về phía biển, nước biển trong veo cùng ánh nắng vàng rọi xuống mắt nước, ôi thật là đẹp. Hằng ngày, người dân vẫn luôn xuống biển để đánh bắt cá, tôi ngồi đằng xa, quan sát từng cứ chỉ miệt mài của họ. Họ làm việc một cách đầy hăng say và vui vẻ. Biển thật đẹp, dù đã tới nhiều lần nhưng tôi vẫn sẽ mong được tới đây thêm nhiều lẫn nữa. Các bạn hãy tới biển Cửa Đại và rong chơi cùng tôi nhé!