Trong cuộc đời của mỗi người trong chúng ta,em tin rằng thời gian mà chúng ta ngồi ở trên ghế nhà trường chính là khoảng thời gian đẹp nhất,hồn nhiên ,vô tư và thuần khiết nhất.Đây là khoảng thời gian mà em được học tập và cả vui chơi cùng với các bạn,cũng là lúc mà em được nuôi dưỡng tâm hồn cũng như bồi dưỡng thêm vốn kiến thức cho bản thân và có những tình bạn đẹp và để lại cho bản thân những hồi ức xinh đẹp và đáng nhớ .Và trong thời gian này,những thầy cô chính là những người dẫn dắt chúng em ,để em được tiếp thu những kiến thức mới và bổ ích cũng nhue hướng cho em những điều tốt đẹp để em không bị đi lệch hướng và trong số những người cha ,người mẹ thứ hai của em ,người mà em ấn tượng nhất cũng là người mà em yêu thương nhất chính là cô Hoa- cô giáo chủ nhiệm năm lớp 1 của em.