Ngày đầu tiên đi học là ngày rất đặc biệt . đó là một ngày mà em vẫn nhớ như in và cũng là ngày mang cho em nhiều cảm xúc nhất .
Vào buổi tối , mẹ bảo ngày hôm sau em phải đi học thế là em khóc cả buổi tối . Lúc đi ngủ , mẹ bảo : " thôi , con ngủ đi , đi học vui lắm cô không đánh con giống như lời các anh chị đâu " . mẹ nói thế nên là thôi yên tâm hơn .
Sáng hôm sau em đã được mẹ gọi dậy từ lúc 6:45 . Mẹ còn cho em ăn bánh mì kẹp thịt do chính mẹ làm nên rất ngon . Trên đường đi , em rất buồn vì phải đi học , không được chơi với bố mẹ nữa .Lúc đến trường , em đã được ngồi ở sân trường để chào cờ . Cô cũng hướng dẫn các bạn ngồi ở đâu .
Sau khi ngồi làm lễ khai giảng thì em lên lớp . Khi ở lớp , em thấy các bạn rất hòa đồng , vui vẻ , các bạn nghĩ ra nhiều trò vui . Em nghĩ lại là đi học rất là vui chứ ko như các anh chị họ kể . Sau một lúc làm quen thì bọn em đã tự kể về bản thân của mình , kể về nhà mình ở đâu , kể về bố mẹ mình làm nghề gì , nhà mình có bao nhiêu anh chị em . Em thấy các bạn nói rất to , dõng dạc .
Em rất vui khi đi học và mong ngày mai có thể đến lớp sớm hơn và nói chuyện với các bạn nhiều hơn .