bập bùng, dập dềnh, lập lòe, mấp mô, nhấp nhô, phập phồng, xập xòe, nhấp nhổm
Tháng 6, khi hoa phượng đã nở bung, lập lòe những bông hoa đỏ thắm trên cây cũng là lúc học sinh chúng em nghỉ hè. Nhưng khác với mọi năm, lớp chúng e tổ chức cắm trại. Lần cắm trại này đã để lại cho e những cảm xúc khó quên. Hôm ấy, bọn e dậy từ rất sớm để ra chỗ cắm trại phân chỗ. Bạn thì dựng lều, bạn thì chuẩn bị đồ cho các trò chơi... Sau khi chuẩn bị xong, chúng e cùng nhau ra biển tắm mát, vui chơi rồi về nhóm lửa cắm trại. Nhìn ánh lửa bập bùng, tiếng hát, tiếng hò reo, cười vui mà lòng em cũng càng thêm vui, háo hức. Chúng e cùng chơi các trò chơi đến tận khuya rồi mới về phòng ngủ. Đứa nào đứa nấy cũng ướt nhẹp mồ hồi, mệt lả nhưng vẫn cười rất tươi. Sau những ngày học tập vất vả, bộn bề sách vở ngổn ngang thì những giờ ngoại khóa như cắm trại này thật bổ ích. Nó ko chỉ giúp chúng e vui mà còn giúp e cảm thấy thư giãn, thoải mái, ko còn những lo âu cho thi cử. E mong sau mỗi kì thi vất vả cô giao chủ nhiệm sẽ tổ chức cho bọn e một ngày cắm trại!
_ Chính phụ : hoa phượng
_ Đẳng lập : sách vở
_ Láy : bập bùng