Từ xa xa mây đen ùn ùn kéo đến một cách dữ dội, cả không gian bao trùm trong tà áo đen khổng lồ. Mưa rồi! mưa rồi. Lộp độp! lộp độp trên mái hiên. Thú vật, chim chóc nhanh chóng tìm nơi trú ngụ. Cây cối được tắm một trận hả hê, đung đưa đung đưa theo từng cơn gió. Bỗng một tiếng sét rẹt ngang trời, sáng chói.Mưa ào ào trút xuống, trắng xóa sân nhà. Nước chảy lênh láng khắp nơi. Một thời gian sau mưa tạnh, mặt trời lại ló lên tỏa sáng, không khí thật mát mẻ. Những giọt mưa còn đọng trên lá lấp lánh ánh kim. Cơn mưa thật tuyệt, nó như món quà thiên nhiên ban tặng vậy.
-Từ tượng thanh: lộp độp, ào ào, rẹt
-Từ tượng hình: ùn ùn, hả hê, trắng xóa, đung đưa, trắng xóa, lênh láng, lấp lánh, dữ dội, khổng lồ