Bài làm
Mẹ là người mà tôi tôn trọng nhất, mẹ luôn là người mà tôi quí mến nhất. Trong mỗi con người, ai cũng phải có duy nhất một người mẹ, được mẹ nấu cho ăn, được mẹ dắt đi chơi nữa, mẹ thật là một người tốt bụng. Mẹ luôn coi con mình còn hơn cả mạng sống của bản thân, mẹ thật là một niềm hạnh phúc lớn lao mà tôi không bao giờ từ bỏ được. Mẹ tôi đã và đang làm ở khách sạn Danang beach, mẹ tôi lúc nào cũng bận bịu vì công việc cả. Mỗi khi về nhà, mẹ hay lấy sách ra đọc rồi mới đi vệ sinh cá nhân. Vào buổi tối, mẹ rửa chén và chút nữa lên giảng cho em tôi học. Còn tôi thì có bài nào không hiểu thì lại hỏi mẹ tôi cả. Tôi thương mẹ nhất nhà.
XIN CẢM ƠN VÀ 5 * Ạ!