@Meo_
# Xin hay nhất nò _
Em còn nhớ rất rõ một người cô đã dạy em thời em vừa bước lên cấp 1, học lớp 1. Cô ấy tên là Trúc Phương và cô có khuôn mặt rất hiền hậu. Nhờ vậy mà nhìn cô vô cùng thân thiện, từ vẻ bề ngoài đến tính cách đều dễ thương, hòa đồng. Cô có đôi mắt rất ấm áp, nhìn có vẻ yêu thương mọi người. Lúc cô cười, để lộ hàm răng trắng tinh và mọc đều nhau. Có vẻ cô là người có bữa ăn cân đối nên dáng cô khá là đẹp, thon thả vô cùng. Làn da trắng luôn được cô chăm sóc kỹ càng. Cô là một người rất đáng yêu nên ai cũng quý mến cô cả.