_Xin chào! Xin chào! ^^_
*Bạn tham khảo nha*
Sinh ra trên đời này, ai cũng sẽ có quê hương của riêng mình, và tôi cũng vậy. Quê hương chính là nơi mà tôi luôn nghĩ đến, vì đó là tôi sinh ra và lớn lên. Không vùng đất nào khác ngoài Ninh Bình - nơi đẹp nhất tôi từng thấy và làm cho tôi ấn tượng nhất. Ninh Bình là một tỉnh nằm ở cửa ngõ cực nam miền Bắc, Việt Nam. Quê tôi là một thành phố nhỏ, vì vậy nó không có nhiều địa điểm thú vị. Có một số địa điểm thú vị mà tôi biết như: Chợ Gia Xuân, công viên giải trí Ninh Bình, chùa Bái Đính,.... Khách du lịch đến với Ninh Bình cũng rất nhiều, đặc biệt là tham quan chùa Bái Đính, tại đây khách du lịch có thể quan sát khung cảnh từ trên tháp chùa. Nơi đây đã thu hút rất nhiều khách du lịch nước ngoài đến, họ rất phấn khích và hào hứng với địa điểm tuyệt vời này. Khi đến với Ninh Bình thì không thể thiếu các món ăn ở đây, một số đặc sản ở đó như: Cơm cháy Ninh Bình, chả giò, ốc núi,..., khách du lịch có thể thưởng thức hương vị thơm ngon của món quà này, Ninh Bình còn có nhiều món ăn đặc biệt khác mà ta chưa biết đến. Ngoài ra, nó cũng sản xuất lúa mì, ở đó có một cánh đồng rộng lớn trải dài mênh mông, thích hợp cho khách du lịch tham quan và chụp ảnh. Ninh Bình có thể không hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng nó lại rất hoàn hảo trong mắt tôi. Và tôi rất quý trọng quê hương này, cho dù đi đến đây tôi vẫn sẽ nhớ về Ninh Bình ^^