Trong thiên nhiên, cây cối luôn là phần tử không thể thiếu. Chúng cung cấp oxi tạo ra sự sống và góp phần quan trọng bảo vệ môi trường. Là một học sinh, em cần phải có trách nhiệm bảo vệ chúng. Trong đó, loài cây mà em yêu quý nhất chính là cây hoa phượng ở giữa sân trường em. Hoa phượng gắn liền với tuổi học trò, đi qua nhiều thế hệ. Nhìn từ xa, nó sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn chùm hoa đỏ chói là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi, nổi bật góc trời. Rễ cây ngoằn nghèo như những con rắn bò lổm ngổm trên mặt đất. Thân cây cao khoảng `3m` ,có màu nâu sẫm, sờ vào có cảm giác nham nhám. Cành cây dài, sum suê, chứa những tán lá rộng. Trên những tán lá ấy, có chi chít chiếc lá phượng be bé. Đan xen giữa chúng là những chùm hoa phượng nở rộ. Cánh mềm mại, cứ e dè bám sát nhau. Những lúc nghỉ giải lao, em thường ngồi dưới gốc cây phượng, thư giãn sau tiết học căng thẳng. Gió thoảng qua, cành cây cứ ve vẩy rất dễ chịu. Em và cây phượng đã gắn bó với nhau `2` năm học rồi, kỷ niệm cũng theo thời gian mà chồng chất. Dù mai sau có rời xa mái trường trung học cơ sở, em vẫn sẽ nhớ về cây phượng, nhớ về kỷ niệm giữa chúng em.
_______
Gửi bạn