Kỉ niệm đáng nhớ về giáo viên mà em đáng nhớ nhất đó chính là giáo viên chủ nhiệm của em năm lớp bốn.Khi đó em học rất kém nhất là từ lớp 1 trở đi ,bố mẹ em rất là nản về vấn đề học tập của em cho đến khi em gặp cô.Khi đã biết về quá trình học tập của em ,cô không hề trách mắng mà ngược lại cô còn rất hiền tính.Ngày đầu học với cô tại lớp,sau khi nghe được chuyện của em ,cô liền giảng dạy nhiệt tình ,cô còn mời em đến nhà cô để dạy kèm miễn phí nhưng vì bố mẹ em ngại nên cô đồng ý chỉ nhận số tiền ít .Từ ngày học ở nhà cô ,em làm rất nhiều bài sai nhưng cô không hề trách mắng mà còn tìm ra khuyết điểm của em về bài để sửa lỗi.Từ khi đó ,em đã trở nên thành thành rất nhiều ,điểm của em cũng đã cải thiện hơn,khi cô biết tin về số điểm của em ,cô đã khóc ,khoảng khắc đó làm em thấy cảm động và khắc mạnh và kỉ niệm trong lòng em mà em không thể quên được .