Đêm Trung thu năm nay thật đáng nhớ. Sáng hôm đó, em cũng đi học như các bạn khác. Đúng 9 giờ sáng, các bác phụ huynh đã đến để trang trí mâm ngũ quả. Sau đó, âm nhạc đã được bật lên làm không khí Trung thu của lớp càng sôi nổi. Đúng 9 giờ rưỡi, chương trình Trung thu bắt đầu. Như mọi năm, em lên bục giảng dẫn chương trình. Mở đầu là phần rước đèn do các bạn lớp em biểu diễn. Tiếp sau đó là những tiết mục văn nghệ do Ban văn nghệ của lớp biểu diễn. 10 giờ, chúng em cùng nhau phá cỗ. Ngoài những món truyền thống như bánh nướng, bánh dẻo, thì còn có cả hoa quả, bánh kẹo. Tuy đã qua nhưng buổi Trung thu đó là một kí ức không bao giờ phai nhòa trong kí ức của em.