Vào một buổi trưa hè ẩm ướt, tôi cùng hội bạn thân đi trên con đường thân quen. Cây cỏ xanh ngắt và chúng tôi cùng nhau trò chuyện rộn rã. Thời gian ấy như dần trôi qua chậm rãi, giờ đây tôi đã lớn và mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Con đường nhỏ ấy tôi đi giờ đây đó rộng lớn và nhiều cửa hàng lớn hơn. Ngôi trường nhỏ xinh đã mở rộng và nổi tiếng cả huyện. Cuộc sống trở nên nhộn nhịp hơn và mọi người đều ra ngoài với một nụ cười trên mặt. Mọi thứ đã thay đổi nhưng giờ đây những kỉ niệm thân yêu ấy vẫn còn gìn giữ bên trong tôi !
Từ ghép chính phụ: xanh ngắt, nụ cười, bạn thân.
Từ ghép đẳng lập: cỏ cây, ẩm ướt.
Chúc bạn học tốt !!