Nhân vật Dế Mèn là nhân vật đồng thoại mà em rất ấn tượng. Chàng Dế Mèn rất khỏe mạnh, cường tráng, trẻ trung, yêu đời. Nhưng vì tính cách kiêu căng, tự phụ, hống hách, cậy sức bắt nạt kẻ yếu, nên Dế Mèn đi đến đâu cũng thì cũng kiến người khác ghét bỏ. Dế Mèn hay cà khịa với tất cả mọi người, quát nạt mát chị Cào Cào, đá ghẹo anh Gọng Vó nên đâm ra, ai cũng ghét chú ta. Sau đó, Dế Mèn đã kết thân với một chú Dế Choắt, tính tình chú hiền lành, nên thường bị Dế Mèn bắt nạt. Chỉ vì muốn ra oại với Dế Choát, chứng tỏ mình đứng đầu thiên hạ, mà Dế Mèn đã hét véo von, xấc xược,.. với chị Cốc. Sau đó lại chui tọt vào hang, như không có chuyện gì sãy ra. Hành động ây nói lên một con người hèn nhát, ham sống sợ chết, không dám đối mặt với những lỗi lầm bản thân gây ra. Chỉ vì sự hèn nhát và yếu đuối của Dế Mèn mà Dế Choát đã phải bỏ mạng. Có lẽ, sau cái chết đáng thương của dế Choát, Dế Mèn đã thay đổi thái độ của mình, từ thái độ kiêu ngạo, hống hách sang ăn năn, hối hận. Điều để lại cho em nhiều ấn tượng nhất không phải là cách cư sử không phép tắt của Dế Mèn, mà là cách thay đổi bản than sau những sai lầm mà mình đã làm. Dế Men đã có tình đồng loại, biết hối hận, biết hướng thiện. Nhân vật Dế Màn đã cho em một bài học sâu sắc. Cần phải biết ứng xử, sống khiêm tốn, và đặc biệt, phải biết tôn trọng người khác.