Ngày 13/6 sáu năm về trước, khi BTS phát hành video âm nhạc đầu tay No More Dream, không ai nghĩ rằng họ sẽ viết nên một câu chuyện "giấc mơ thành sự thật" theo cách vô cùng... ngoạn mục.
BTS - Bangtan Sonyeondan - tên gọi với ý nghĩa là những người ngăn chặn áp bức và định kiến lên thanh thiếu niên. Nhóm gồm 7 thành viên, RM (Kim Nam Joon), Suga (Min Yoon Gi), Jin (Kim Seok Jin), J-Hope (Jung Ho Seok), Park Ji Min, V (Kim Tae Hyung) và Jeon Jung Kook. Tự nhận mình là "trai hư" chống đối xã hội, những cậu trai trẻ tuổi năm đó đó gồng mình mặc những bộ trang phục hầm hố, kẻ mắt đen xì. Những lời ca của No More Dream nặng chất hip-hop, thúc giục những con người trẻ tuổi sống không có chút hoài bão hãy tiến lên phía trước để thực hiện ước mơ thật sự.
Tuy nhiên, người Hàn Quốc không hề ấn tượng. No More Dream xếp vị trí 84 trên BXH Gaon. BTS bị ghét bỏ bởi họ dám hát lên những ca từ có vẻ ngạo mạn, xấc xược. Vào thời điểm đó, các boygroup khác như EXO, Big Bang, SHINee... đang thống trị Kpop. Có thể nói ngay từ đầu, Big Hit Entertainmnet, công ty chủ quản của BTS, đã đối mặt với một thách thức rất lớn. Đây chỉ là một công ty nghèo nàn, dùng tầng hầm làm studio, gánh trên vai món nợ hàng tỷ won. Suốt 2 năm đầu sau khi debut, các thành viên BTS vẫn chưa được trả lương. Họ đi lên từ con số âm đúng nghĩa.
Làm thế nào, từ tập hợp 7 chàng trai tỉnh lẻ, có xuất phát điểm thấp như vậy, lại có thể "lật kèo" trở thành ngôi sao quốc tế? Kể từ khi trở thành "hiện tượng" tại lễ trao giải Billboard Music Awards 2017 đến nay, tốc độ tăng trưởng (về doanh thu, sự nổi tiếng, tầm vóc...) của BTS vẫn không ngừng khiến thế giới kinh ngạc. Không còn là một nhóm nhạc vô danh tại Hàn, BTS đã bước những bước dài để ngồi vào ngôi vị "ông hoàng Kpop", "nhóm nhạc nam đỉnh nhất hành tinh", "nhà lãnh đạo thế hệ tương lai"...
Suốt 2 năm qua, báo chí và cả các chuyên gia âm nhạc đã tốn bao nhiêu giấy mực chỉ để "giải mã BTS", để tìm hiểu vì sao họ lại có thể làm được điều kỳ diệu đó. Nó thực sự là một kỳ tích ngoạn mục, một pha lật kèo của thời đại. BTS những ngày mới ra mắt thường xuyên nhận sự đối xử hắt hủi từ các đài truyền hình. Sau 1 năm debut, ước mơ của nhóm chỉ là tổ chức được một buổi concert, sau đó lại cười ngậm ngùi hỏi nhau "concert với không một khán giả nào sao?". Nhìn căn phòng tồi tàn mà BTS từng dùng làm phòng tập luyện, không một ai dám tưởng tượng rằng có ngày họ lại có thể đặt chân đến những lễ trao giải danh giá nước Mỹ, đến những sân vận động lớn nhất thế giới. Fan BTS không ai là không biết đến câu chuyện các thành viên phải đi phát tờ rơi, kêu gọi khán giả đến xem concert của họ tại Los Angeles vào tháng 10/2014. Và rồi sau 5 năm, BTS bán cháy vé Rose Bowl, Wembley... - những địa điểm có sức chứa 70.000 người - chỉ trong vòng 90 phút.