Tình mẫu tử là tình cảm vô cùng thiêng liêng, cao đẹp giữa người con và người mẹ. Đến với văn bản "Trong lòng mẹ", bạn đọc nhận ra tình mẫu tử lấp lánh qua tình yêu chú bé Hồng dành cho mẹ. Chú bé Hồng sinh ra và lớn lên trong gia đình không hạnh phúc. Ít lâu sau bố mất, người mẹ vì cùng túng quá phải bỏ đi tha hương cầu thực, bỏ lại chú bé sống bơ vơ giữa sự ghẻ lạnh của họ hàng. Bà cô luôn tiêm nhiễm vào đầu chú bé những hoài nghi, ý nghĩ xấu xa về mẹ. Thế nhưng, chú quyết không để bà cô thực hiện rắp tâm tanh bẩn ấy. Chú bé Hồng vẫn yêu mẹ và tin mẹ tuyệt đối. Dẫu suốt một năm ròng, mẹ chẳng gửi cho chú bé lấy đồng quà, tấm bánh, chú vẫn không giận, không trách mẹ. Ở đoạn cuối văn bản, tình mẫu tử được thể hiện rõ hơn cả. Hai mẹ con gặp lại nhau trong niềm hạnh phúc, sung sướng. Người mẹ để con ngả đầu vào cành tay mình, dịu dàng ôm ấp hình hài máu mủ của mình. Suốt dọc đường về nhà, những lời bà cô nói văng vẳng bên tai rồi biến mất vì khi ấy chú bé Hồng sống trong tình mẫu tử rạo rực, kì diệu.