Chắc ai cũng biết, đất nước ta được như ngày hôm nay là do ai đúng không, đó chính là những anh hùng đã hi sinh, những người không được đi chiến tranh nhưng vẫn cố gắng giúp nước nhà thoát cảnh chiến tranh, tất cả mọi người đều một lòng một dạ giúp nước. Nhưng người có công lao lớn nhất với đất nước, cách mạng vẫn chỉ có bác Hồ thôi. Bác đã tìm cách để cứu nước. Vào năm 1948 đến năm 1950 ( Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950) , bác Hồ đã trực tiếp ra trận, kiểm tra kế hoạch tiến công. Sáng 16-9-1950, quân ta nổ súng tấn công cụm cứ điểm Đông Khê. Địch ra sức cố thủ trong các lô cốt và dùng bao nhiêu là máy bay bắn phá suốt ngày và đêm. Với tinh thần quyết thắng, bộ đội ta đã anh dũng chiến đấu, bác Hồ cũng cố gắng chiến đấu đến cùng. Cuối cùng quân ta đã chiến thắng. Em rất yêu quý bác Hồ vì nhờ có bác mà chúng ta mới có cuộc sống như hôm nay.